Chuyện “nhà Cú”

Chuyện “nhà Cú”

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:6 Minute, 3 Second

(FTUNEWS) – Tương truyền rằng, ở xứ sở Ngoại thương rộng lớn bao la ngụ tại đường D5 kia, có rất nhiều bộ lạc cùng sinh sống. Trong đó có một bộ lạc mang cái tên hơi “thương ngoại” một xíu là FTUNEWS, và người dân vùng này thường hay trìu mến gọi là Bộ Truyền thông.

Lý do mà thần dân xứ này gọi vậy là vì bộ lạc này rất giỏi TRUYỀN chuyên THÔNG. Những thông tin mà các bộ lạc khác nhờ họ lan rộng giùm, từ luật rừng đến ngày hội múa lửa đều được họ thổi phù vô gió, mang rộng khắp thiên hà, bay đến tận những xứ sở xa xôi như Kinh tế, RMIT hoặc Nhân văn.

Người ta thường đồn rằng, họ có thể làm vậy là do họ có phép thuật “sóng Phây-sờ-búc”“gió Phờ-Tu-Niu”. Nhưng theo Cú tôi thấy thì nào phải vậy? Sóng gió đó thì bộ nào chẳng có thể tạo ra! Tôi thiết nghĩ, mọi việc đều xuất phát từ yếu tố con người.

Nghe nè! Bà cố tôi kể rằng, ngày xưa khi mỗi bộ được phép chọn một linh vật, thì ông cố tổ của Bộ Truyền Thông đã chọn một con vật mà không ai đụng đến – (và đó cũng là lý do Cú con tôi đến đây kể chuyện cho các bạn nè). Khi được hỏi vì sao, ổng đã trả lời vầy: “Cú là con vật thức đêm. Và những thành viên của Bộ Truyền thông thì trước giờ vẫn luôn làm việc chăm chỉ đến tận khuya, miệt mài từ sáng đến tối, có khi hi sinh cả giấc ngủ của mình. Thế nên, ta chọn Cú như lời nhắn nhủ, lời cảm ơn đến người dân của ta cũng như cho mọi người cùng biết thiên nhiệm của Bộ Truyền Thông.”

992973_568236826552123_1370698179_n

Rồi ít lâu sau đó, hậu duệ của ông đã tạo ra một kiệt tác rung chuyển sứ xở, mang tên Thế giới mới”. Trong đó, đã viết về một hòn sỏi . Đúng vậy, chỉ viết về một hòn sỏi thôi nhưng thông điệp nó mang đến thì mạnh mẽ vô cùng – sự bền bỉ. Thôi Cú tôi sẽ không nhiều lời, các bạn muốn thì cứ lên ftunews.com mà đọc nhé!

Quay lại vấn đề chính, cái chuyện mà bà cố đã kể cho tôi khiến tôi tuyệt nhiên tin rằng Bộ Truyền Thông làm được như thế không phải nhờ phép màu, mà nhờ sự cố gắng của họ – những điều xuất phát từ con người. Chẳng ai sinh ra là giỏi cả, họ cũng vậy, nhưng họ làm được vậy là nhờ quá trình kiên nhẫn làm việc cùng với sự yêu thích công việc mình làm và tinh thần học tập, sáng tạo không ngừng.

10548302_784979164877887_6126493799286510962_o

Tới nay, Bộ Truyền thông đã đi được chặng đường hơn 7 năm, để lại những dấu ấn sâu sắc cho người dân xứ sở Ngoại thương bằng những chiến dịch truyền thông hiệu quả, bằng những ấn phẩm báo giấy xinh lung linh. Cú tôi nói không ngoa đâu nhé, chỉ mới năm ngoái thôi, Bô Truyền Thông đã làm mưa làm gió xứ sở này với một loạt dự án truyền thông chuyên nghiệp như FTUNotebook, FTU Instabook, v.v… Thậm chí đến giờ, những sản phẩm của FTUNotebook vẫn còn được sử dụng rộng rãi để làm cover của Người Ngoại thương đấy!

Cuối cùng là những Người Ngoại thương mặc áo Vàng, họ thường hay đùa với nhau đây là màu hoàng kim, là màu sang chảnh. Nhưng thực ra, họ chọn màu áo này làm bản sắc của mình vì một lý do hết sức… bệnh nghề nghiệp. Rằng là để khi đi lấy tin, hay chen chúc giữa đám đông người, áo Vàng vẫn nổi bật để dễ dàng nhận ra nhau mà tác nghiệp.

423385_433667543390369_1652578604_n10668790_784979051544565_2295071665973667556_o

Để kết thúc cậu chuyện thần thoại hiện đại của mình, Cú Con xin được trích dẫn lời văn của chị Nguyễn Thanh Tâm – một FTUNEWSer hết sức giỏi giang và bản lĩnh:

“Tất cả họ, tất cả những thế giới với màu sắc và nguyên tắc riêng của họ, giao thoa thành một cái chung trù phú và giàu có…”

Ký tên: Cú Con Làm Màu

(Viết tặng Bộ có công đã chọn tụi tui làm linh vật, nhân dịp chào đón thế hệ mới mang tên K53)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %