Gái Ngoại thương – hoa hồng nhất thiết phải có gai?

Gái Ngoại thương – hoa hồng nhất thiết phải có gai?

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:7 Minute, 22 Second

(FTUNEWS) – “Con gái Ngoại thương” đối với tôi đã từng là một khái niệm hơn cả sự đơn giản:  là- con- gái-và-học-ở- trường-Đại-học-Ngoại-thương. Cho đến khi tôi gặp em…

Rubik có 6 mặt, em… muôn mặt !

Bạn biết khối xoay Rubik? “Một ma trận được tạo ra với đủ các thể loại màu sắc và nhiệm vụ của người chơi là biến Rubik trở về trạng thái 6 mặt đồng nhất”. Xanh, xanh, trắng, đỏ, vàng, cam; ngắm nghía và xoay một hồi, tôi cũng tự hào mà ngạo nghễ cho mình là người thắng cuộc. Còn với em, tôi như kẻ ngốc nghếch dẫu cho não trái có hoạt động hết mức công suất thế nào đi chăng nữa cũng không thể định hình nổi là mình nên bắt đầu từ đâu…

yuy11

Con gái Ngoại thương, tôi thấy được ở em bản lĩnh trí tuệ của người con gái, chẳng phải ở điểm số cao ngất ngưởng đầu vào mà bởi chính sự khôn khéo trong giao tiếp, sự linh hoạt trong học hành cũng như công việc, ở cái cách mà em hết mình cho mọi hoạt động tại Phờ -tu. Con gái Ngoại thương là một ẩn số, em luôn khiến người ta sống trong cảm giác ham muốn khám phá và giải mã. Tôi yêu thích những chòm sao,  em có sự thông minh của Thiên Bình, kiêu kì của Xữ Nữ, đôi chút ngây ngô của Cự Giải nhưng rất mực hoạt bát của Bạch Dương. Và bạn đừng lầm tưởng, con gái Ngoại thương thường ngày luôn ẩn mình trong nét giản dị của chòm sao Kim Ngưu, có lúc lãng mạn rất Song Ngư nhưng chợt một thời khắc, họ sẽ trở nên quyết đoán hệt Nhân Mã.

1356008064-buu-lam-17

Trần Bửu Lâm – Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2012

Lạc mình giữa Ngoại thương, nhiều khi tôi ngỡ mình đang thơ thẩn trong một bộ lạc du mục nào đó. Trong bộ đồng phục trắng – đỏ đặc trưng của người con gái Ngoại thương, cùng cây đàn guitar em độc tấu những bản nhạc Trịnh, tiếng em cười tan vào tiếng đàn làm cái nắng Sài gòn oi ả chiều tháng 3 như mềm nhũn ra.

Tôi, lại cũng từng thấp thoáng thấy bóng em, ở một bộ dạng khác, trẻ trung hơn, năng động hơn.  Mái tóc đuôi ngựa buộc vổng lên cao, em đầy tự tin thuyết trình trên bục giảng đường trước hàng trăm con mắt của những bạn đồng lứa. Và khi chiều Sài gòn đổ bóng, màu ráng chiều chợt nhòe khắp tầm mắt, vẫn còn chút ánh nắng đâu đó hắt lên vách tường của Ngoại thương, tôi lại bắt gặp em. Mái tóc mai nhễ nhại mồ hôi khuất  sau nơi vành tai sau những buổi tập luyện hăng say. …

Tất nhiên không người con gái nào là hoàn hảo cả, em cũng vậy. Con gái Ngoại thương; người cao người gầy, người nhẹ nhàng mĩ miều với làn da trắng mịn cùng giọng nói thỏ thẻ tâm tình, người lại khỏe khắn với nước da ngăm đen, mái tóc ngắn bông xù cá tính; người sơ mi, người quần thụng áo pull…Từ cô nữ sinh năm nhất 18 tròn đầy cho đến cô gái 22 chín chắn, tôi luôn thấy được sự khác biệt kì lạ từ con người em – cô gái Ngoại thương, không ngoa đâu !

Hoa hồng có gai và sức mạnh của những con số nguyên tố.

Trai Y, Dược thích em ở sự tự tin, năng động, cái cách nói chuyện tưng tửng nhưng đủ mặn để suy ngẫm, phải chăng đó là những thứ mà một người con trai suốt ngày vùi mặt vào những cuốn sách y khoa và phòng thí nghiệm không có được. Trai Bách Khoa thích em ở nụ cười duyên, sự khỏe khoắn, vẻ đẹp trí tuệ nữ quyền rất đặc trưng từ lâu đã trở thành thương hiệu; đó là thứ mà một người con trai tối ngày bận rộn với lập trình và chế tạo không có được. Trai Ngoại thương cũng thích em, có cơ hội tiếp xúc nhiều, chẳng biết từ bao giờ họ cũng thầm cảm nắng em…

Rồi con trai nói em – con gái Ngoại thương tự kiêu, chảnh, khó tán đổ…

74536_10200101284933329_708709990_n

Ranh giới giữa tự tin và tự kiêu kì thực mỏng như tơ nhện ấy!  Em hỏi tôi về những con số nguyên tố – những con số kiêu kì – chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó… Con gái Ngoại thương cũng vậy, họ yêu chính bản thân họ, còn hành trình đi tìm con “số 1” kia hoàn toàn không giới hạn.

Giữa xác suất 7 tỉ người trên thế giới, nhân duyên không phải thứ nói là làm được. Con gái Ngoại thương không thích sự miễn cưỡng mà chấp nhận một mối tình chỉ để hai bên tự huyễn hoặc nhau…

“Mang chút mạnh mẽ của kẻ nam tử hán
Mang chút yếu đuối của liễu yếu đào tơ
Mang những suy nghĩ đôi khi vượt ra khỏi những thứ tầm thường
Mang chút tính cách của đứa trẻ con ngây ngô…”

1332820496_Miss Ngoai thuong 11

Dẫu sao em – người con gái Ngoại thương vẫn làm cho cái thứ bơm máu nơi ngực trái này của tôi rung lên và luôn hướng về nơi góc nhỏ D5 chỉ để thấy em cười, em nói… Hoa hồng đẹp chính bởi lớp gai nhọn bao quanh đúng không em?

Hạnh Nguyên

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %