|
(FTUNEWS) - Chủ nhật ngày 11/3/2012 vừa qua, hành trình về thăm mái ấm Thiện Duyên và nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi đã chính thức khép lại Dự án cộng đồng Vòng ôm 2012.
Dù chỉ mới tờ mờ sáng chủ nhật, nhưng các bạn CTV đã có mặt rất đúng giờ cùng với BTC bắt đầu chuyến hành trình đồng hành cùng Vòng Ôm 2012 "Ươm mầm ước mơ". Địa điểm dừng chân đầu tiên của Vòng Ôm là Mái ấm Thiện Duyên của má Mười. Mái ấm đã được thành lập hơn 20 năm và đến hiện tại đang nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 120 trẻ em khuyết tật do nhiễm chất độc màu da cam và trẻ em cơ nhỡ. Cùng với những món quà ý nghĩa và thiết thực mà Vòng Ôm mang đến, BTC cùng các bạn CTV mong muốn mang một chút hơi ấm của sự quan tâm, san sẻ tới những bất hạnh mà các em đang phải gánh chịu do hậu quả của chiến tranh để lại.
Chiến tranh đã qua đi từ rất lâu, nhưng những dư âm mà nó để lại dường như vẫn còn vẹn nguyên nhức nhối, vương trên hình hài của những trẻ em nơi đây. Các em không thể kiểm soát được hành vi của mình, không thể ăn uống, đi lại hay thậm chí đơn giản là suy nghĩ, là khóc, là cười, là bộc lộ cảm xúc như bao trẻ em khác... Những hình hài nhỏ bé, mãi mãi không bao giờ có thể lớn lên được nữa, những hình hài to lớn nhưng suy nghĩ và hành động mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi thơ ngây ngô, vô lo vô nghĩ... Rồi tiếng la, tiếng hét, tiếng cười ngây dại, tiếng rì rầm không thể hiểu được đã tạo nên những giây phút gặp gỡ đầu tiên, bao nhiêu người đã sững lại và ngơ ngác. Nhưng rồi không gian nhanh chóng ấm áp và sôi nổi, rộn ràng hơn vì tiếng cười nói, trò chuyện, những cái ôm, những nắm tay thân tình giữa mọi người với nhau. Chẳng còn là khoảng cách, chẳng còn nữa những e ngại, tất cả như được lấp đầy bởi những yêu thương chân thành. BTC cùng các bạn CTV đã không ngần ngại xắn tay áo phụ giúp các Má, các dì cho các em ăn, lau người, bấm móng tay móng chân, thay tã lót, dọn giường cho các em (thực ra phải gọi nhiều người là anh, là chị) và tổ chức những trò chơi đơn giản cho những em lành lặn hơn về mặt tinh thần (có lẽ đã lâu lắm rồi không được chơi rượt bắt, oẳn tù tì nên BTC và CTV đều thật háo hức và vì vậy, chỉ toàn thua thôi). Những cuộc trò chuyện gần như là độc thoại hoặc ông nói gà bà nói vịt, không ai hiểu ai nhưng dường như đã làm BTC và CTV gần hơn với các em, những câu nói ngây ngô đến khó tin nhưng vẫn làm BTC cùng CTV ấm lòng lạ... Những niềm vui khi được người khác quan tâm, thăm hỏi chỉ có thể biểu hiện bằng những tiếng cười ú ớ, những cái ôm không chịu buông rời... "Có đi và đến mới hiểu hơn về những bất hạnh mà chiến tranh để lại. Có đi và đến mới trân trọng hơn những gì mình đang có. Có đi và đến mới biết rằng những gì cho đi hãy còn là quá ít so với những mất mát mà họ đang gánh chịu. Có đi và đến mới cảm nhận hết được sự ấm áp của tình người" Mái ấm được thành lập nhờ một tay Má Mười gầy dựng. Ở tuổi của má, nhiều người đã gác gánh lo đi để an hưởng tuổi già, nhưng với má niềm vui là được chăm sóc, che chở những mảnh đời khó khăn. Mong muốn của má là sẽ có thật nhiều hơn nữa những tấm lòng để giúp đỡ các em, tạo cho các em một cuốc sống thoải mái hơn.
Chuyến thăm Thiện Duyên kết thúc, nhưng còn đọng lại đâu đó những cảm xúc, những suy nghĩ của BTC và các CTV. Thật mong muốn rằng, không chỉ năm nay mà còn nhiều năm về sau nữa, Vòng Ôm sẽ lại nhiều lần nữa đến thăm má và các em... Rời mái ấm, chuyến xe "Ươm mầm ước mơ" lại tiếp tục phần cuối của cuộc hành trình. Đúng 2h chiều, chiếc xe đỗ lại tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi, nơi yên nghỉ của gần 8000 chiến sĩ. Theo thông tin do người quản lý nghĩa trang cung cấp thì trong số gần 8000 ngôi mộ hiện có mặt tại nghĩa trang, một số là con em huyện Củ Chi, một số đến từ những vùng quê khác của mọi miền đất nước và còn lại là gần 2800 những ngôi mộ vô danh. Đây cũng là nơi yên nghỉ của 19 anh hùng lực vũ trang nhân dân, của nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có Mẹ đã tiễn đưa cả 9 người con cũng đang cùng nằm lại tại nơi đây... Dưới cái nắng gay gắt của một buổi chiều hè, không áo khoác, mũ nón, mọi người nhanh chóng đứng xếp thành 2 hàng dài ngay ngắn, trang nghiêm để làm lễ dâng hoa và thắp hương tại tượng đài chính. Rồi mỗi người như đã được phân công, lặng lẽ đến thắp hương tại từng khu vực mộ liệt sĩ. Mặc dù mỗi bạn phải thắp gần 200 ngôi mộ nhưng dường như hiểu rõ được ý nghĩa của những công việc mà mình đang làm, ai cũng thắp hương với đầy sự tôn nghiêm và kính trọng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi và gương mặt đỏ gay trước cái nắng đổ lửa nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi, từng đôi tay cứ liên tục thắp, vái từ hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác, hết hàng mộ này đến hàng mộ khác. Đi giữa những hàng mộ trải dài hơn 94000m2, trong khói nhang nghi ngút, có những ngôi mộ có tên, một số hiếm hoi có ảnh, có những ngôi mộ chỉ có một bí danh, và nhiều ngôi mộ khác chỉ 2 chữ vô danh và dòng kí hiệu đánh dấu vị trí ngôi mộ đầy khô khan, các anh, các chị đã mãi mãi nằm lại nơi đây vì bầu trời tự do của ngày hôm nay...
Đúng 4h30, mọi người tập trung lại tại trước tượng đài và chuẩn bị hành lý lên xe về lại thành phố. Chia tay mảnh đất Củ Chi "đất thép thành đồng" với những nỗi đau mà dù sau 30 năm chiến tranh vẫn còn dai dẳng, chúng tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp và sôi động, trở về với những bài học trên giảng đường. Nhưng BTC tin rằng cái không khí bình yên của một buổi trưa Củ Chi, với hình ảnh những nụ cười ngây ngô của các em nhỏ Mái ấm Thiện Duyên hay những làn khói hương bốc nghi ngút tại nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn đọng mãi. BTC vui vì đã góp được phần bé nhỏ của mình xoa dịu nỗi đau chiến tranh và làm cho cuộc sống không chỉ của những con người bất hạnh mà cả BTC thêm ý nghĩa. Hẹn gặp lại nhé, Củ Chi...! CTV FTUNEWS (tổng hợp) |
| Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 15 Tháng 3, 2012, 17:28 ) |
| Các bài đã đăng: |
|---|
|














