Bóng đá nữ ngày 14/11 tiếp tục hâm nóng FTUGames

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 55 Second

 

K49C chiến thắng thuyết phục K50D

Cùng giành được 3 điểm trong các trận đầu ra quân vào ngày 11/11 nhưng do có lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng thua, K49C hiện đang dẫn đầu bảng B trong khi K50D cũng không thua kém khi xếp ở vị trí liền kề. Vì thế, trong trận đụng độ sáng 14/11, cả K49C và K50D đều ra sân trong một tư thế sẵn sàng và tập trung cao độ. Đối đầu với K49C dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, tuy nhiên K50D chứng tỏ họ không hề là một đối thủ ‘dễ chơi’. Nhập cuộc có phần chậm hơn đàn chị, các cô gái K50D nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để chơi ‘ăn miếng trả miếng’ với đội K49C. Những pha sút cận thành dồn dập của K49C cũng lần lượt được đáp trả bằng các đường chuyền bóng phản công chớp nhoáng đến từ các cô gái tuyển K50D. Cơ hội được chia đều cho hai bên trong suốt hiệp một, song cả hai đội đều chưa thể đưa bóng vào lưới đối phương. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh hòng tìm kiếm bàn thắng. Lợi dụng sơ hở của K49C, các “tân binh” K50D có một đường chuyền đẹp mắt, phá vỡ hàng phòng ngự K49C, và tiền đạo mang số 15 phía K50D đã có một cú dứt điểm chính xác mở tỷ số cho trận đấu. Bị dẫn trước, nhưng ngay sau đó K49C đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ sự thay đổi chiến thuật hợp lý. Xuân Quyên (K49C) đã tiếp tục ghi thêm 2 bàn nữa, đồng thời lập cú hat-trick cho riêng mình. Kết thúc, các cô gái ‘Vitamin C’ đã chứng tỏ sự vượt trội hơn hẳn về bản lĩnh thi đấu để dành thắng lợi xứng đáng 3-1 trước K50D.

K48E – K50CLCD2: 0 – 1

Diễn ra đồng thời với trận K49C-K50D là cuộc tranh tài sôi nổi giữa K48E – K50CLCD2. Hiện đang đứng cuối bảng A với 1 trận hòa, cách K50CLCD2 hai bậc càng thổi bùng quyết tâm thi đấu của K48E. Trước sự cổ vũ hết sức nhiệt tình từ cổ động viên đội nhà, K48E nhập cuộc nhanh chóng, tung ra những đợt tấn công nhanh cùng với một số pha uy hiếp khung thành thủ môn Quỳnh Như (K50CLCD2). Tuy nhiên, vẫn giữ vững phong độ và bản lĩnh, các cô gái K50CLCD2 không hề kém cạnh khi duy trì lối chơi bình tĩnh, chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu, tìm kiếm cơ hội phản công. Thế giằng co giữa 2 đội chỉ được giải tỏa khi tiền đạo Mỹ Nhiều – K50CLCD2 ghi bàn mở tỉ số cho K50CLCD2. K48E dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa song gặp phải sự cản phá quyết liệt từ hàng hậu về K50CLCD2. Thần may mắn đã không mỉm cười với K48E khi tất cả các cơ hội họ tạo được đều không thành bàn. Thắng trận 1-0, các cô gái K50CLCD2 đã có thêm một trận thắng nữa và hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ.

K49A tiếp tục thắng trận giòn giã

Cuối cùng là trận đấu giữa K50CLCD1K49A. Trước đàn chị K49A vượt trội về thể lực, kinh nghiệm thi đấu, K50CLCD1 có phần lúng túng, dẫn đến bàn thua chóng vánh ngay từ phút thứ 2 của trận đấu. Các cô gái K50CLCD1 không mệt mỏi tìm kiếm bàn gỡ hòa, và được đền đáp ở những phút đầu của hiệp 2 khi tiền đạo Diệu Ái (K50CLCD1) ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1 – 1. Nhanh chóng đáp trả, tiền đạo Minh Thanh K49A ghi liên tiếp 2 bàn vào lưới K50CLCD1. Ở thế không còn gì để mất, K50CLCD1 dâng cao toàn đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ gạc. Các cầu thủ K50CLCD1 đã phải trả giá cho sự lơ là ở hàng phòng ngự này bằng 1 bàn thủng lưới tiếp theo. Thắng trận giòn giã 4 – 1, K49A tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 bảng A đồng thời khẳng định được sức mạnh của mình – một đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào trong cuộc tranh giành ngôi vô địch.

K49E chiến thắng áp đảo K49D

Trận đấu đầu tiên mở màn giờ thi đấu buổi chiều là cuộc so tài giữa hai đội K49EK49D. Hiện tại cả hai đội đều nằm trong vùng nguy hiểm, nếu muốn đi tiếp thì bắt buộc phải thắng nên không khí ngay từ những phút đầu đã được đẩy lên rất cao.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái K49E

Thế cân bằng bị phá vỡ khi tiền đạo Uyển Nhi của K49E nhân sơ hở của hàng phòng ngự K49D đã ghi bàn vào lưới mở tỉ số. Kể từ giây phút này, thế trận nghiêng hẳn về K49E, các cầu thủ thi đấu lăn xả dưới cái nắng chói chang của sân vận động Thanh Đa. Mặc dù rất cố gắng nhưng kết thúc hiệp 1, K49D vẫn phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa. Tỉ số tạm thời là 2-0 khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn do K49E làm chủ, bộ đôi tiền đạo Uyển Nhi-Thu Thủy của K49E tiếp tục tung hoành trên sân cỏ, ghi thêm hai bàn thắng nữa cho đội nhà. Ở những phút cuối của trận đấu, K49D đã ghi được bàn thắng danh dự, và kết quả cuối cùng là 4-1 nghiêng về K49E.

K50CLC2 vượt qua ‘đàn chị’ K49CLC3

Trận đấu đáng chú ý tiếp theo là phần so tài giữa K50CLC2K49CLC3. Tuy là đàn em nhưng những cô gái K50CLC2 không hề tỏ ra thua kém đàn chị, mà trái lại, ngay phút thứ 5 của trận đấu, họ đã khiến thủ thành của K50CLC3 phải vào lưới nhặt bóng. Những phút tiếp theo trận đấu, thế trận vẫn thuộc về K50CLC2, họ đã ghi thêm một bàn thắng nữa nâng tỉ số lên 2-0.Tuy nhiên, rất nhiều cơ hội của K50CLC2 đã bị bỏ lỡ vì thủ môn 49CLC3 đã xuất sắc cản phá được những pha tấn công dồn dập. Có lẽ không quá khi nói rằng cầu thủ xuất sắc nhất K49CLC3 hôm nay chính là người trấn giữ khung thành.

Kết quả hai trận đấu khác diễn ra vào chiều nay: K47B thắng 2-0 K48CLC, K48C thắng 4-0 K50CLC1.

Như vậy, trong ngày thi đấu 14/11, các trận đấu không có quá nhiều bất ngờ khi mà các tuyển nữtiếp tục giữ vững phong độ để có thêm 3 điểm quý giá. Chúc cho các cô gái sẽ chơi ngày càng hay và có thật nhiều những bàn thắng cũng như những kỷ niệm đẹp trong mùa FTUGames năm nay nhé! 

 Thục Yên – Cẩm Nhung – Quốc Thư

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *