Chuyện “quần đùi áo số” ở Ngoại thương

Chuyện “quần đùi áo số” ở Ngoại thương

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:4 Minute, 0 Second

(FTUNEWS) –  một đội tuyển tự nhận mình là “chuẩn men” nhất FTU2. Đó là nơi những người trẻ có chung một niềm đam mê với trái bóng tròn tập hợp lại với nhau. Đội tuyển Bóng đá với hành trình trải nghiệm của họ là cả một câu chuyện dài của những con người đầy đam mê, vượt qua mọi khó khăn để rồi gặt hái “quả ngọt” chính mình và cho Ngoại thương.

10405283_335966696556862_6424385545847156110_n

Bóng đá ở Ngoại thương – một câu chuyện rất khác

Ngoại thương là một ngôi trường không chuyên về thể thao nhưng các hoạt động tại đây cũng đủ để làm bùng lên ngọn lửa đam mê nơi những người trẻ. Hành trình đến với trái bóng tròn tại một ngôi trường nhỏ bé với hơn 4000 sinh viên cũng gặp không ít khó khăn. Chia sẻ với FTUNEWS, Lê Duy Minh – Đội trưởng Đội tuyển Bóng đá FTU2 cho biết câu lạc bộ đã chính thức đi vào hoạt động được ba năm và quãng thời gian đầu thực sự phải đối mặt với rất nhiều thử thách, từ kinh phí hoạt động, việc sắp xếp thời gian học, thi đến việc tìm kiếm những tài năng. “Trường mình đa số là nữ nên khó tìm được người có tố chất nổi trội như những trường khác” – Minh thật thà. Về vấn đề lịch thi đấu, chàng trai hài hước: “Nhiều lần thi vấn đáp cả buổi chiều về đi đá giải không còn sức mà vẫn cố”.

Không những thế, một khi đã đến với môn thể thao vua thì va chạm, té ngã, trầy xước và hơn thế nữa là những chuyện “bình thường”. Anh Thiên Phi – một cựu FTUers thuộc thế hệ K49C (một tập thể đã từng ghi đậm dấu ấn trên sân cỏ FTUGames khi đăng quang vô địch bóng đá cả nam và nữ) hào hứng chia sẻ: “Từ khi chơi bóng, chấn thương là chuyện như cơm bữa, nặng nhẹ đều có cả. Ban đầu bố mẹ vì lo quá mà la mắng khi thấy mình như vậy nhưng dần hiểu được đam mê của mình nên luôn động viên”. Bên cạnh đó, về những xích mích trong đội, anh bày tỏ: “Xích mích thì môi trường nào mà không có, quan trọng là cách ta giải quyết nó như thế nào”.

Với sự cố gắng trong tập luyện cũng như vượt qua những khó khăn trong quá trình hoạt động, Đội tuyển Bóng đá đã mang về cho mái nhà Ngoại thương những thành công đáng nể, có thể kể đến Giải ba toàn quốc U-league – 2013 ở nội dung Futsal; Giải nhất Oxylane Championship 2013; Giải nhất Giải Bóng đá Cựu sinh viên trường ĐH Ngoại Thương Cơ sở II TP Hồ Chí Minh; Giải nhì môn Futsal Hội thao trường Đại học Tôn Đức Thắng; Giải nhất Bách Việt Cup 2014…

WP_20140315_18_17_45_Smart

Hơn cả một đội bóng

Lời khẳng định “Hơn cả một đội bóng” (Mes que un club) của CLB Barcelona là một trong những slogan nổi tiếng nhất của bóng đá. Tinh thần ấy cũng đúng với trường hợp Đội tuyển Bóng đá FTU2. Đó là sự cố gắng trong những buổi tập đêm để thuận tiện, sao cho không ảnh hưởng tới lịch học của tất cả các thành viên trong đội mà có khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 11h hay 11h30; là những buổi ăn uống, vui chơi thả ga sau những ngày tập luyện, thi đấu căng thẳng cùng nhau. Duy Minh chia sẻ “Mình đến với đội ban đầu chỉ vì đó là nơi duy nhất hoạt động về bóng đá trong trường. Nhưng sau này nó giống như một gia đình với mình.”

WP_20140315_18_51_43_Smart

Còn với những cầu thủ của đội, chơi bóng không những giúp họ có thêm sức khỏe, thỏa mãn niềm đam mê của mình, được thi đấu tại những giải lớn của Sinh viên cấp khu vực hay toàn quốc mà còn đem tới cho họ cơ duyên được gặp gỡ, quen biết những đồng đội mà sau này trở thành những người anh em của nhau. Có những trận đấu, những khoảnh khắc để lại cho họ những cảm xúc mà có lẽ sẽ hiếm có một điều gì khác ngoài bóng đá có thể mang lại, như lời chia sẻ từ anh Thiên Phi  “Những ngày sinh hoạt trong Đội tuyển Bóng đá sẽ là những giây phút đáng nhớ trong cuộc đời sau này của mình”.

10614113_385907114896153_2615495023625194393_n

WP_20140308_10_06_08_Pro

Hải Yến – Việt Đức – Cò

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %