Đem “Mai về biên cương” cùng “Vòng ôm 2013”

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 31 Second

Từ 5h30 sáng các bạn Cộng tác viên(CTV) đã có mặt tại trường ĐH Ngoại thương cơ sở II để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi khởi hành lúc 6h. BTC Dự án Vòng Ôm và các bạn đã có những giây phút vui vẻ và hào hứng cùng nhau trên xe với những trò chơi, giao lưu ca hát thật đáng nhớ.

alt

Trải qua một đoạn đường khá dài rời trung tâm thành phố ồn ào tấp nập đến vùng sông nước với bến phà, con thuyền, những dãy nhà nhỏ san sát…mọi người đều không khỏi thích thú.

alt

8h30 cả đoàn đã đặt chân đến Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Mọi người tập trung lại thành từng hàng trang trọng  dâng hoa và thắp hương tại Đài tưởng niệm cũng như chuẩn bị cho nghi thức Chào cờ, mặc niệm để tưởng nhớ về công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

alt

Sau phần nghi lễ, mọi người lần lượt trang nghiêm đến thắp hương cho từng phần bia mộ của các anh hùng liệt sĩ. Ai cũng một lòng thành kính, dù đâu đó có những giọt mồ hôi lấm tấm nhưng vẫn nở những nụ cười nhẹ nhàng trên môi khi được làm những điều thật ý nghĩa đến 1300 phần bia mộ…

alt

Có những phần mô vô danh nhưng ai trong chúng ta cũng ngầm hiểu một điều thiêng liêng rằng Tổ quốc đã ghi công và gọi các vị bằng một cái tên: “Anh hùng liệt sĩ”…

alt

Chúng tôi tập trung lại để nghe chú Sơn – người quản lý tại đây kể về những câu chuyện, về Tổ quốc, về các anh hùng liệt sĩ… Rằng chúng tôi phải tự hào là thế hệ trẻ của Đất nước, tự hào về Ngoại thương, vì chú biết sinh viên Ngoại thương rất giỏi và phải biết gìn giữ, phát huy điều đó để cống hiến, để làm cho Đất nước phát triển, giàu mạnh, để xứng đáng với thế hệ cha ông…

alt

Đành nói lời tạm biệt chú Sơn, rời Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác,chúng tôi nhận được tin từ các anh chiến sĩ biên phòng của đồn Long Hoà rằng đang có trận đấu bóng chuyền gần đó, thế là với tinh thần “Ngoại Thương” hừng hực cả đoàn đã cùng nhau đến để cổ vũ cho các anh.

Kết thúc trận đấu cả đoàn cùng các anh trở về đồn biên phòng Long Hoà. Dạo quanh một vòng, các tiểu ban chia nhau ra dọn dẹp, trang trí và chuẩn bị cho phần giao lưu Văn nghệ và bữa trưa cho mọi người. Chúng tôi được anh chiến sĩ Kiểm, một người rất dễ thương và hài hước nhiệt tình dẫn mọi người ra bến tham quan.

alt

Ngồi giữa một vùng sông nước mênh mông, ai cũng chăm chú lắng nghe anh kể về chuyện đời- đời mình và đời của những người chiến sĩ biên phòng. Anh hài hước kể về hoài bão, ước mơ từ lúc nhỏ của mình muốn được trở thành một anh bộ đội, rồi cả câu chuyện về những kỉ niệm với những người bạn chiến sĩ của anh, có cả những mối tình đậm chất “lính” nữa đó. Cách anh kể thật giản dị, gần gũi và cũng thật hóm hỉnh khiến nhiều bạn phải cười ngả nghiêng, và đặc biệt là anh còn dạy cho chúng tôi tiếng Lào nữa đó. Quả là những kỉ niệm đáng nhớ phải không nào!

alt

12h chúng tôi trở về đồn và có mặt đông đủ tại nhà ăn, vui vẻ cùng ngồi lại với nhau bên mâm cơm đầy ắp tiếng cười. Sau một buổi sáng lăn xả, được tiếp thêm năng lượng và nghỉ ngơi lại sức, tất cả mọi người ai cũng đều hào hứng cho những hoạt động sắp diễn ra đó là phần giao lưu Văn nghệ với các anh. Ai cũng chuẩn bị thật kĩ lưỡng từ việc trang trí bằng những dây kim tuyến nhiều màu sắc, những cánh mai vàng rực mang không khí Tết tràn ngập cả Hội trường.

alt

13h30 phần giao lưu chính thức bắt đầu, mọi người giới thiệu nhiều hơn về nhau, những tiếng cười, tràng pháo tay rộn vang cho các tiết mục đặc sắc đầu tiên.
Những bài hát quen thuộc về Tổ quốc, quê hương, về người chiến sĩ…được cất lên nồng ấm qua tiếng hát của các bạn đến từ tiểu Ban Văn nghệ, từ các anh chiến sĩ:ca khúc Lá cờ, Tiểu đoàn 307, Ước mơ chiến sĩ, Tiếng đàn Ta-lư…

Ngoài ra các bạn còn gởi đến cho các anh chiến sĩ tiết mục nhảy dân vũ và cả một bài thơ thật đặc sắc do bạn Đỗ Thị Mỹ Hà(K51F) sáng tác đó. Ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, trong lòng vui rạo rực với một bầu không khí thật ấm áp những Vòng ôm trao nhau trước lúc nói lời tạm biệt. Đó là những lời cảm ơn, những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau và không thiếu những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng đong đầy yêu thương, nồng đượm nghĩa tình mà Ban chủ nhiệm Dự án Vòng Ôm và các bạn CTV đã cùng nhau làm trong những ngày qua.

alt

Đó là những câu đối Tết tặng các anh: “Biên phòng hảo vị trù phương lược. Xã tắc ưng tu kế cửu an”, là tấm lịch handmade đậm chất “sinh viên” và dễ thương được các bạn tỉ mỉ làm tặng…Cả chậu mai ngày Tết được chuẩn bị công phu như một lời nhắn nhủ, đúng với tên gọi của hoạt động “Mai về biên cương”, mang sắc xuân về với biên cương và cũng cầu chúc cho nhau một năm mới an lành, hạnh phúc…

alt

Chia tay các anh trong một niềm hân hoan và cũng không khỏi tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt đồn Long Hoà, tạm biệt Cần Giờ và các anh chiến sĩ hiếu khách, vui tính. Đây sẽ mãi là những kỉ niệm khó quên đối với mỗi người trong đoàn, trong lòng rộn lên nhiều cảm xúc khó tả, vui vì đã làm được những điều ý nghĩa cho một năm mới Tết đến, thoáng chút buồn vì phải nói lời chia tay, những cái ÔM vội trao, để thương, để nhớ cho nhau nhiều lắm…

Tạm biệt Cần Giờ đầy nắng gió, hẹn gặp lại vào một ngày ấm áp những VÒNG ÔM…

Sau chuyến đi, Ban chủ nhiệm cũng đã nhận được những VÒNG ÔM ấm áp từ các bạn CTV cùng những lời chia sẻ, cảm xúc của nhiều bạn…Một lần nữa Ban chủ nhiệm Dự Án Cộng Đồng Vòng Ôm 2013 xin cảm ơn tất cả các bạn CTV đã quan tâm và đồng hành cùng Dự án trong thời gian vừa qua, từ những ngày khởi động đến hôm nay, hành trình của những VÒNG ÔM đã đi được gần nửa chặng đường. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các bạn trong các hoạt động tiếp theo là “Hoa tay, hoa đời”, ngày hội “Nối VÒNG ÔM lớn” và “Ươm mầm ước mơ”.

alt

Dự án Cộng Đồng Vòng Ôm 2013 xin gởi đến tất cả mọi người những cái ÔM chân tình và ấm áp nhất cùng lời chúc cho một năm mới nhiều sức khoẻ, tràn đầy niềm vui, hy vọng của một năm nhiều hứa hẹn, nhiều thành công và trọn vẹn hơn nữa…
Chúc mừng năm mới!

CTV FTUNEWS

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *