[FTUGames 2014] Bóng chuyền – Những trận đấu khó đoán hồi kết

[FTUGames 2014] Bóng chuyền – Những trận đấu khó đoán hồi kết

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:7 Minute, 6 Second

(FTUNEWS) – Dường như càng vào sâu thì các cô gái càng khẳng định được trình độ cũng như bản lĩnh của mình. Chứng kiến các trận đấu bóng chuyền nảy lửa trong ngày thi đấu thứ 5 – 21/11- giữa các tuyển nữ, bất kì ai trên sân cũng đều không khỏi dành cho họ ánh mắt tán dương cho tinh thần lăn xả hết mình với niềm đam mê dưới cột lưới 2,24 m này.

Buổi sáng “bội thu” của những cô gái lớp D

Hai trận đấu sớm của ngày thi đấu thứ 5 diễn ra giữa các cặp đấu K53D – K53CLC1 và K52D – K52CLC2. Cống hiến cho khán giả những pha ghi điểm đầy thuyết phục, “hai chị em nhà D” đã cộng thêm 3 điểm vào kết quả chung cuộc trên bảng tổng sắp vòng loại của mình.

10819016_1514345945486940_1119032706_n

Phá phòng thủ của K53CLC1

Mở đầu là trận đấu giữa K53D và K53CLC1. Trận đấu diễn ra khá bình lặng và không có tình huống nổi bật nào. Có lẽ gặp được đối thủ yếu hơn và rút ra những bài học từ trận thua với K53CLC2 ở ngày thi đấu trước, K53D tương đối tự tin và làm chủ thế trận hơn. Hai set đấu khép lại với các tỉ số 25 – 18  và 25 – 15 nghiêng về các cô nàng Tân binh nhà D.

10808220_1514287848826083_898243246_n

Pha tấn công của các cô gái K52D

Tiếp tục những chuỗi ngày bất bại, K52D một lần nữa khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua K52CLC2 với tỉ số chung cuộc 2 – 0 một cách dễ dàng. Sự đồng đều về năng lực của các thành viên cũng như chiến thuật hợp lí đã đưa K52D đến chiến thắng ở set 1 với tỉ số 25 – 12 . Thế trận set 2 cũng tương tự set 1 với tỉ số 25 – 11, nhưng nổi bật lên chính là sự nỗ lực và khát khao chiến thắng của K53CLC2. Có lẽ, K53CLC2 cần nhiều thời gian để tập luyện để hiểu ý nhau hơn và tin rằng một tương lai không xa, K53CLC2 sẽ là một đối thủ đáng gờm của làng Bóng chuyền Ngoại thương.

“Tân binh” và  “lão làng” – những trận đấu khó đoán hồi kết

IMG_5308

Tình huống trả bóng về phần sân đối phương của K52BFA+K52MF+K53MF

Mở đầu cho lượt đấu buổi chiều trên Sân Thăng Long là các cô gái của hai tuyển K52AB – K52BFA+K52MF+K53MF. Trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi hai đội đều thi đấu ổn định. Hàng phòng thủ của hai đội đã làm nên nhiều bất ngờ cứu thành công những pha bóng chết. Tuy nhiên sự linh hoạt hơn trong việc tổ chức tấn công cũng như những lần phát bóng mang độ khó cao đã giúp liên quân K52AB đã kết thúc cả hai set đấu với tỷ số 25 – 16 và 25 – 9 và giành chiến thắng 2 – 0 tiếp theo trong chặng đường tiến vào tứ kết của mình. 

IMG_5330

Nỗ lực phòng thủ của K53A

Mặc kệ cái nắng oi ả trên sân, lượt đấu buổi chiều của K53A và K53F khởi động bằng nhịp chơi khá nhanh. Cả hai đội liên tục tung ra những pha đánh bóng về phía trống giữa sân. Với sự tiếp xúc bóng có phần ổn định hơn, K53A đã có những màn phản công ngoạn mục. Tuy nhiên, sự cố gắng của K53A vẫn là chưa đủ khi sự ăn ý của K53F luôn được nâng cao. Kết thúc 2 set đấu với tỉ số 25 – 18 và 25 – 19, K53F đã giành chiến thắng chung cuộc 2 – 0.

IMG_5336

Chuyền 2 linh hoạt của K53B (áo đỏ)

Mặc cho thời tiết thất thường làm trận đấu phải trì hoãn vài lần, cuộc “quyết chiến” giữa K50C và K53B được đánh giá là trận đấu căng thẳng nhất trong lượt thi giờ chiều. Nhằm dò xét đối phương, những pha bóng đầu tiên của set 1 diễn ra chậm nhưng chắc chắn, 25 – 20 là kết quả dành cho những tân binh K53B. Set đấu thứ 2 – trận cân đo tinh thần – diễn ra trong sự giằng co từng điểm một của hai đội. Cuối cùng, chính sự từng trải, dày dặn kinh nghiệm đã mang lại cho K50C chiến thắng 26 – 24. Cả khán đài dần nóng lên khi cả hai đội liên tục có những cuộc chạy đua lội ngược dòng đầy gay cấn ở set thứ 3. Sở hữu tay phát bóng ổn định Thảo Linh, K53B đã có những số điểm sát nút. Nhưng thần may mắn một lần nữa lại gõ cửa K50C, mang lại cho đàn chị chiến thắng chung cuộc 2 – 1 với tỉ số set 3 là 17 – 15.

IMG_5339

Pha bóng kết thúc set đấu 2 và lấy lại thế cân bằng cho K50C

Tuần thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại Bóng chuyền FTUGames 2014 đã khép lại với tất cả cảm xúc vui buồn. Có những đội đã chắn chắn chỗ đứng cho mình tại vòng 1 – 8 xong cũng có những đội sẽ tiếp tục thi đấu chỉ với mục đích cống hiến hết mình trước khi dừng cuộc chơi. Song cũng chính vì vậy, chúng ta có quyền hy vọng vào những trận đấu đẹp mắt trong tuần tiếp theo cũng trong khuôn khổ vòng loại và cùng đồng hành với FTUNEWS để ghi nhận những cố gắng của tất cả các đội bạn nhé!

Bích Nguyệt + Thùy Minh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %