[FTUGames 2015] Bóng chuyền – Câu chuyện của những người “chen chân và cửa hẹp”

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:8 Minute, 3 Second

(FTUNEWS) – Hôm nay 30/12/2015, sân Thăng Long chào đón sự trở lại của các cô gái Ngoại Thương với vòng tứ kết kịch tính. Thời tiết dường như chiều lòng người khi dịu mát hơn, và không khí trên sân sôi nổi hơn khi khán giả đến cổ vũ ngày một đông. Tất cả tạo nên nguồn động lực thúc đẩy các cô gái thi đấu xuất thần, phô bày hết khả năng và nhiệt huyết của mình.

K53C – K54E

Phát súng mở đầu cho vòng tứ nữ kết là màn đối đầu giữa các cô gái K53C và K54E. Sở hữu đội hình đồng đều, K53C bước vào set 1 không chút e dè. Với tay đập trụ cột Thúy Đào, đội bóng năm hai liên tục tổ chức màn phối hợp bước 1 – chuyền hai – tấn công khá nhuần nhuyễn. Trong khi đó, K54E vì chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau nên thường không hiểu ý đồng đội, dẫn đến một số sai lầm đáng tiếc. Điều này tạo cơ hội cho đàn chị K53C giành lợi thế ở set đầu với tỉ số 25 – 13.

Nửa đầu set 2, thế trận lặp lại tương tự set 1. Trong khi khán giả dường như đã nghĩ về một chiến thắng cho K53C thì ở mốc 21 – 17, đàn em K54E bất ngờ tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục rồi cân bằng thế trận 22 đều. Chủ công Đặng Ngân (K54E) bằng khả năng phát bóng cao tay với đường bóng đi xà lưới khó đoán điểm rơi đã liên tiếp mang về điểm số quý giá cho đội mình. Tỉ số kết thúc 25 – 22 mở ra set 3 đầy cam go, thú vị.

Set 3 khởi điểm cho màn rượt đuổi kịch tính đến nghẹt thở của 2 đội. Liên tiếp bằng điểm nhau 7 đều, 13 đều, 14 đều, các cô gái khiến khán giả khó khăn trong việc lựa chọn sẽ ủng hộ bên nào khi cả hai đều xứng đáng. Cuối cùng, sau một pha phòng thủ không thành công, K54E đành tiếc nuối nhường tấm vé vào bán kết cho K53C. Tuy nhiên, tỉ số set 3 sát nút 17 – 15 đã là niềm khích lệ để K54E quay trở lại chững chạc hơn vào mùa FTUGames sau.

K52CLC – K53D

Trận tứ kết 2 giữa K52CLC và K53D diễn ra có phần thoải mái hơn. Cả 2 đội được đánh giá là ngang bằng nhau về khả năng phát bóng hiểm và phòng thủ sau vạch 3m. Tuy nhiên, K53D có lợi thế hơn đàn chị nhờ sở hữu bộ ba xuất sắc trên hàng công Huyền My – Phi Oanh – Thanh Thanh, giúp pha phối hợp tấn công của họ hiệu quả hơn. Nắm bắt được yếu điểm đội bạn khi chỉ tổ chức tốt phòng thủ hàng sau, các cô gái K53D nhắm vào lỗ hổng gần lưới với nhiều pha bỏ nhỏ khéo léo. Sự biến hóa khôn lường của K53D khiến K52CLC không có nhiều cơ hội tấn công. Set 1 kết thúc với chiến thắng 25 – 10 nghiêng về K53D.

Sau thời gian chuyển giao 2 set, K52CLC dần lấy lại tinh thần. Liên tục dẫn trước K53D, các cô gái năm ba khiến đàn em có phần lung lay, thiếu tập trung. Tuy nhiên chuỗi lên điểm của họ bị cắt ở mốc 12 khi K53D lấy lại lối chơi của mình. Trận đấu được đẩy lên cao trào bằng các đường bóng dài trên không và nỗ lực cứu bóng đáng nể. Đến cuối set, do K52CLC nhiều lần mắc lỗi đỡ bước một, K53D triển khai liên tục những cú phát bóng hiểm, mang về chiến thắng thuyết phục 25 – 16 cho đội mình.

K52E – K53CLC2

Như một cái “duyên”, hai đội tuyển K52E và K53CLC2  gặp nhau một lần nữa ở trận Tứ kết.

Ở hiệp 1, K52E thể hiện xuất sắc bản lĩnh và lợi thế của một đội bóng “quen sân”. Dường như K53CLC2 vẫn chưa có một chiến thuật rõ ràng cũng như bị khớp bởi tinh thần thi đấu thăng hoa của K52E. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 25-2 nghiêng về K52E.

Trái ngược với hiệp 1, hiệp 2 lại diễn ra dưới một diễn biến vô cùng gây cấn và quyết liệt. K53CLC2 đã chứng tỏ mình xứng đáng có mặt ở tứ kết, có lúc các cô cái CLC dẫn trước với tỉ số khá cách biệt 7-3. Sau đó, một cuộc rượt đuổi tỉ số căng thẳng đã diễn ra cho đến khi hai đội tiến đến tỉ số 19 đều. Ở hiệp này, may mắn đã mỉm cười với K53CLC2 khi khép lại với tỉ số 25-20.

Đến với hiệp 3 để phân thắng bại, cả hai đội đều thi đấu với một quyết tâm cao độ khi liên tục san hòa tỉ số pử những phút đầu tiên. Tuy nhiên, thực lực của K52E là điều đáng gờm, chuỗi lên điểm sau đó đã mang về chiến thắng cho đội bóng K52 với kết quả 15-5.

K52D – K54F

Trận đấu được mong chờ nhất của Tứ kết nữ là cuộc đối đầu của K52D – K54F. Ngay từ những phút đầu, cả hai đội đều tập trung phát huy thế mạnh trong từng đường chuyền, từng pha cứu bóng và liên tiếp cân bằng tỉ số đến 14-14. Hiệp đấu đã diễn ra căng thẳng đến những phút cuối cùng và khép lại với kết quả 25-19 thuộc về đội K52D.

Sau khi để K52D dẫn trước 5-0, đàn em K54F nhanh chóng gỡ hòa và duy trì phong độ đó cho đến tỉ số 8-8. Nhưng sau những pha tranh bóng dài hơi, K54F dường như không thể chống chọi với sự dày dạng cũng như phối hợp ăn của đội bóng quán quân FTUGames 2014, đã dẫn trước với số điểm 25-12, đưa đến kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về K52D.

Càng bước vào những vòng trong, chúng ta càng được theo dõi những trận đấu kịch tính và hồi hộp hơn. Tất cả các đội đều đã tỏ ra mình là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Chúc những đội đã giành chiến thắng tiếp tục giữ vững tinh thần và thi đấu thật tốt trong những trận tiếp theo.

Thảo Linh – An Xuân

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %