FTUGames: Bình luận trước giờ chung kết bóng đá nam

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 18 Second

K49E – K49D

Đây là cặp đấu đầy duyên nợ của K49 khi cả hai cùng chung bảng tử thần, cùng chiếm 2 vị trí đầu bảng và cùng nhau đi đến trận bán kết. Nhưng tiếc rằng họ không thể cùng chia nhau hai vị trí cao nhất của giải lần này vì đều phải dừng chân tại bán kết. Giờ đây, giải ba sẽ là liều thuốc tinh thần lớn nhất cho những người lỡ bước nhưng giải ba chỉ có một và không thể chia hai. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là một trận cầu mở và có nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều rất thoải mái về mặt tinh thần cộng với lối đá đôi công mà họ đã thể hiện từ đầu giải. K49E đã vay món nợ 0-9 với K49D ở lượt trận vòng bảng và đây là cơ hội không thể tốt hơn để trả nợ cho đối thủ. Trận chiến của hai người anh em nhưng chắc chắn sẽ không có khoan nhượng cho đôi bên.

K47,48A – K47B

Gừng càng già càng cay”, câu nói lúc nào cũng có ý nghĩa trong bóng đá đặc biệt là trong thời điểm hiện tại. Hai đội bóng xuất sắc nhất đều xuất hiện yếu tố ‘già’ nhất. Với K47B, lối chơi của họ có thể không quá nổi bật, không tấn công ồ ạt, hoa mĩ nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng và nguy hiểm đáng sợ. Họ có thể để đối thủ chiếm lĩnh trận đấu trong phần lớn thời gian nhưng khi đối thủ sơ hở thì ngay lập tức phản đòn ‘kết liễu’ đối phương. Với lối chơi âm thầm nhưng hiệu quả ấy K47B đã xứng đáng ghi tên mình vào trận chung kết, hiện họ vẫn là đương kim á quân và bản thân rất muốn “nhường” lại ngôi á quân này.

Với K47,48A họ đã cho khán giả thấy mình xứng đáng với tên gọi “siêu liên quân” như thế nào. Lối chơi tấn công sắc nét, phòng thủ hiệu quả đã giúp họ vượt qua những đối thủ gai góc nhất trên con đường đến trận đấu cuối cùng của mình. Có những thời điểm tưởng chừng nan giải nhưng với cái đầu lạnh và ý chí sắt thép, ‘siêu liên quân’ đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Và chiều nay, sẽ là thử thách cuối cùng của họ trên con đường chinh phục ngai vàng. Chiến thắng sẽ là cái kết không thể đẹp hơn cho siêu liên quân nhưng trước mắt vẫn còn 40 phút của trận đấu và họ không được phép mất tập trung.

Lửa sẽ rực cháy trên sân Thanh Đa vào 15h chiều nay. Ai sẽ là vị vua mới của bóng đá ĐH Ngoại thương? Câu trả lời sẽ có sau tiếng còi chung cuộc.

Thống kê trước trận đấu:

K47B kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng: thắng K48CLC 8-1, thắng K49CLC1,2 5-0 và thắng K50A 4-2. Từ vòng 1/16 đến bán kết họ lần lượt thắng K49CLC3 9-3, thắng CDK5 8-3 và thắng K49E 4-1. Ghi tổng cộng 38 bàn, lọt lưới 10 bàn. Trung bình 1 trận ghi được 6 bàn thắng và lọt lưới gần 2 bàn.

K47,48A kết thúc vòng bảng với 3 trận thắng: thắng K50CLC1 14-0, thắng K50B 6-1, thắng K49CLC3 7-1. Từ vòng 1/16 đến bán kết họ lần lượt thắng HCKT6 5-1, thắng K48D 8-3 và thắng K49D 8-1. Ghi tổng cộng 48 bàn, để lọt lưới 7 bàn. Trung bình 1 trận ghi được 8 bàn và để lọt lưới hơn 1 bàn.

Như vậy đây sẽ là cuôc đối đầu của hai đội bóng có hàng công và hàng thủ thuộc loại tốt nhất của giải, một trận “Long Hổ tương phùng”.

Jimmy


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *