Hà Trần với “Thập kỷ yêu”

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 17 Second

 

Âm nhạc chưa đủ với chị hay sao mà chị vẫn còn có chỗ cho thơ?

Âm nhạc là thứ mình được học hành tử tế, đã thành nghề, nên bỗng có lúc muốn làm một điều gì khác ngoài nhạc. Từ bé, tôi đã viết thơ, cứ để chơi chơi đấy chả để làm gì. Thơ riêng tư quá nên chẳng khoe nhiều với ai. Sau này, được bạn bè khuyến khích nên cứ ngồi sửa lại, rồi mấy năm nay, mình cũng chẳng có hoạt động gì mới tại làng văn nghệ trong nước nên quyết định giới thiệu tập thơ cùng dịp ra mắt các album mới. Thập kỷ yêu là 15 bài thơ tôi làm từ hồi năm 1998 đến nay, không chỉ là tập thơ nói về tình yêu trai gái mà còn là những băn khoăn, những cay đắng, những kinh nghiệm, những góc cạnh mình đã trải qua trong thời tuổi trẻ…

Nếu miêu tả hai từ về thơ mình, Hà nói gì?

Tôi nghĩ thơ mình rất nữ tính.

Chị mong đợi điều gì khi ra mắt Thập kỷ yêu?

Mình là người trình diễn, không bao giờ dè dặt về con người trình diễn bạo của mình, với thơ thì ngược lại. Tôi mong đợi sự chia sẻ với những khán giả của mình trong suốt mười mấy năm ca hát. Bây giờ, tôi đã sắp làm mẹ, cuộc đời sắp chuyển sang trang khác nên muốn nhân đây khép lại những ngày cũ, những băn khoăn và những dự tính còn dang dở.

Còn dự định ra mắt các album của chị trong năm nay?

Ngoài việc ra mắt tập thơ vào khoảng ngày 19, 20.9, hát trong chương trình Không gian âm nhạc tại Hà Nội, tôi sẽ giới thiệu hai album trong lần về nước này. Tôi và ông xã – nhạc sĩ Đoàn Bình cùng nhau sản xuất album nhạc điện tử Vi sinh (11 bài hoà tấu, bốn bài có lời) và đĩa nhạc pop Mầm hạt (14 ca khúc anh Bình viết bằng tiếng Anh). Trong hai album này, tôi tham gia với tư cách nhà sản xuất, chơi nhạc cụ, hát bè và hát vài ca khúc. Vi sinh mượn không gian âm nhạc điện tử để chia sẻ những trăn trở về một xã hội văn minh. Mầm hạt là hành trình của một con người tự giải đáp những phức tạp của đời sống nội tâm để có thể tái sinh và tạo nên những mầm hạt mới. Ngoài ra, cuối năm nay, tôi cùng những người bạn sẽ giới thiệu một album hát ru do chính tôi viết, đúng vào dịp mình trở thành người mẹ…

Theo SGTTO

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *