Lay động Ban Mê
Published by sieuquantri on
0
0
Read Time:40 Second
Ban Mê, nơi tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi lại rời xa. Những ngày cuối năm, không khí Tết ở Ban Mê thật êm đềm, chậm rãi…
Khác với Sài Gòn phồn hoa, ồn ào; Ban Mê Thuột những ngày này vẫn còn những cơn gió se lạnh lướt qua, nhè nhẹ thấm vào da thịt. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được lang thang qua những con phố, ngắm nhìn dòng chảy cuộc sống chậm rãi trôi. Một không gian, cảm giác rất đặc trưng mà chỉ ở đây mới có và tôi yêu mảnh đất này.
Tưới mát hoa xuân
Miệt mài cho kịp phiên chợ Tết
Bàn tay ấm
Mẹ và con
Hoa sớm
Lối nhỏ
Suy tư cuối năm
Giấc trưa
Hoàng Mạnh Tuấn – Theo VnExpress
Post Views: 333