Náo nhiệt trò chơi dân gian trong ngày hội FTU’s Day

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 4 Second

FTU’s Day là chuỗi chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Ngoại thương, được diễn ra với sự tài trợ độc quyền của ACET – Trung tâm Anh ngữ Học thuật và luyện thi IETLS chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, bảo trợ thông tin từ Zing Me – trang mạng xã hội dành cho giới trẻ và FTUNEWS – tổ chức thông tin chính thức của Hội Sinh viên Đại học Ngoại thương CSII.”  

Trò chơi liên hoàn tổ chức vào buổi sáng là một trong những hoạt động mở màn của FTU’s Day. Mặc dù phải vận động mạnh giữa cái nắng chói chang nhưng hoạt động này vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các đoàn khóa.

Với chủ đề hướng về đất nước con người Việt Nam, trò chơi mở đầu được mang tên “trăm trứng nở trăm con”. Thú vị càng tăng cao khi có sự xuất hiện của các những người bạn ngoại quốc đến từ tổ chức AIESEC. Không chỉ cổ vũ nhiệt tình, bạn Klaudia đến từ Ba Lan còn tham gia chơi cùng đoàn khóa k47B. Bạn chia sẻ đây quả thực là kỉ niệm khó quên trong lần đến Việt Nam này.

 

 Sau “trăm trứng nở trăm con”, các đội chiến thắng sẽ đến với trò chơi thứ hai “theo mẹ lên non, theo cha xuống biển”. Nếu “theo cha xuống biển” đòi hỏi sự khéo léo của người chơi, thì “theo mẹ lên non” lại là cơ hội để các bạn thể hiện sức mạnh của mình. Các cổ động viên hết sức nhiệt tình tiếp thêm “lửa” cho các đội chơi bằng những câu cổ vũ độc quyền, hay những banner hết sức bắt mắt. Bạn Tân K49E hào hứng cho biết “trò chơi liên hoàn năm nay rất hay, mặc dù không dành được giải nhất, nhưng mình cũng rất vui vì lớp mình đã cháy hết mình” 

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE

Trò chơi thứ hai kết thúc cũng là lúc Ban Tổ chức lựa chọn ra những đội chơi xứng đáng nhất để bước đến chặng cuối cùng của chương trình “Mang cờ ra đảo”.

Thứ thách lần này là tìm cách vượt qua “ma trận” do ban tổ chức sắp xếp một cách nhanh nhất và khéo léo nhất. Trò chơi vừa đòi hỏi yếu tố kĩ thuật cũng như tinh thần tập thể của mỗi thành viên trong đội.

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE

Vượt qua nhiều ứng viên nặng kí, cuối cùng K48A đã xuất sắc dành giải nhất chung cuộc, về nhì là K49C, hai đội K48D và K49CLC1 đồng hạng 3 trong sự vui sướng của tất cả thành viên trong tập thể. 

 

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE

Bài và ảnh: Cẩm Nhung – Minh Trang


Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE

Sau “trăm trứng nở trăm con”, các đội chiến thắng sẽ đến với trò chơi thứ hai “theo mẹ lên non, theo cha xuống biển”. Nếu “theo cha xuống biển” đòi hỏi sự khéo léo của người chơi, thì “theo mẹ lên non” lại là cơ hội để các bạn thể hiện sức mạnh của mình. Các cổ động viên hết sức nhiệt tình tiếp thêm “lửa” cho các đội chơi bằng những câu cổ vũ độc quyền, hay những banner hết sức bắt mắt. Bạn Tân K49E hào hứng cho biết “trò chơi liên hoàn năm nay rất hay, mặc dù không dành được giải nhất, nhưng mình cũng rất vui vì lớp mình đã cháy hết mình”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *