Những hình ảnh đáng nhớ của mùa thi ĐH 2011

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 51 Second

Mùa thi năm nay không nắng nóng kinh hoàng như năm ngoái, thời điểm nắng nhất ở đợt 1 (khối A và V) nhiệt độ ở mức 37 độ C, còn đợt 2 tương đối thuận lợi khi trời dịu mát, thậm chí có lúc mưa. Chính vì thế nên thí sinh và người nhà cũng đỡ vất vả hơn.

Giữa hàng triệu thí sinh tham gia tuyển sinh năm nay, kèm theo ít nhất mỗi em một người nhà, đã tạo nên muôn sắc màu trạng thái cảm xúc khác nhau.

Dưới đây là những khoảnh khắc khó quên trong những ngày thi đại học, kéo dài từ 4-10/7:

Tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội: một phụ huynh giơ tay rất xì tin khi có người chụp ảnh, trong khi cậu bé bên cạnh ngáp dài.

 

 

Tại trường Tiểu học Kỳ Đồng, điểm thi của ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia (quận 3, TP.HCM), một phụ huynh ngồi ngủ bên cánh cổng trường.

 

 

Trong khi ở Hà Nội, tại Học viện Ngoại giao, phụ huynh có ghế, quạt và được mời nước uống như đại biểu.

 

 

Giấc ngủ trưa trong lúc đợi con bên vệ đường.

 

 

Mỗi phụ huynh một xe, một kiểu nằm, bên cạnh ở dưới là rác.

 

 

Người nhà thí sinh thi ở Hội đồng thi trường ĐH Giao thông Vận tải cùng hướng về cổng trường chờ con, em.

 

 

Trong phòng thi môn Văn khối C trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, một thí sinh đang mải miết làm bài, bên kia nữ sinh ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi rất lâu.

 

 

Đề thi được chuyển đến các địa điểm thi với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng. Công việc này được thực hiện rất nghiêm ngặt.

 

 

Ngược lại với sự nghiêm trang của những người lớn là hình ảnh một thí sinh chạy như bay ra ngoài với gương mặt rạng rỡ sau khi kết thúc môn Toán khối A ở trường ĐH Ngoại thương.

 

 

Cũng tại trường ĐH Ngoại thương, sau môn Toán khối A, chàng trai với phong cách thể thao bước ra khỏi trường thi rất ung dung, tai đeo phone nghe nhạc. Một hình ảnh rất hiếm thấy giữa vô vàn gương mặt mệt mỏi sau từng môn thi.

 

 

Cô gái này thong thả chạy xe đạp điện giữa hai hàng tình nguyện tại trường ĐH Ngoại thương, sau môn thi cuối cùng của khối D.

 

 

Bên cạnh niềm vui, sự điềm tĩnh còn có cả sự mệt mỏi, tiếc nuối của thí sinh. Hình ảnh sau môn thi Sinh học, khối B tại trường ĐH Khoa học Tự Nhiên.

 

 

Đón con ở môn thi cuối cùng tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tay đưa nước, tay cầm sẵn hai hộp cơm và túi bánh mì. Sau khi kết thúc môn thi, hai mẹ con sẽ ra bến xe về quê.

 

 

Người phụ nữ này ôm chầm lấy con gái và siết thật chặt, với nụ cười tươi tắn sau khi “cục cưng” kết thúc môn Văn khối C ở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Điều đọng lại sau mỗi mùa thi là sự mệt nhọc, niềm hi vọng và tin yêu của các bậc phụ huynh, và tình mẹ luôn mênh mông như biển cả, dù ở nơi nào, ở thời điểm nào.

 

Theo BĐVN

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *