Sôi nổi những trận đấu khởi động FTUGames 2014.

Published by FTUNEWS on

0 0
Read Time:11 Minute, 6 Second

(FTUNEWS) – Hôm nay- ngày 14/11/2014, tại sân bóng đá D3, những trận đấu nảy lửa đầu tiên của FTUGames 2014 đã diễn ra sau nhiều ngày mong đợi. Đúng 7h30 sáng, tiếng còi khai cuộc vang lên, giải đấu chính thức được bắt đầu. Những màn so tài kịch tính, những bàn thắng đẹp mắt cùng tinh thần thể thao cống hiến hết mình chắc hẳn đã làm thỏa lòng người hâm mộ.

Bóng đá nữ:

K52F.G.CLC2 – K53CLC2: 1-0.

Hai đội bóng nhập cuộc một cách tự tin với những pha dâng cao đội hình liên tục. K52F.G.CLC2 đã chứng minh thực lực của mình với hàng loạt đợt tấn công mạnh mẽ, bứt phá từ khu vực trung tâm, thi đấu trong thế trận bị ép sân những phút sau của hiệp một nhưng K53CLC2 vẫn phòng thủ tốt và giữ sạch mảnh lưới. Đáng chú ý, trước khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc, K53CLC2 đã có một pha phản công từ cánh trái, và hậu vệ của K52F.G.CLC2 đã để tay chạm bóng, từ đó đội đàn em được hưởng một quả phạt đền 11m nhưng cầu thủ lại không thực hiện thành công. Hiệp 1 đã kết thúc với tỉ số 0 đều.

Những phút đầu tiên của hiệp 2 chứng kiến một lối chơi nhiệt tình, tích cực của K53CLC2. Không kém cạnh, K52F.G.CLC2 đã liên tục dùng các đường chuyền dài đưa bóng sang sân đối thủ, từ một tình huống ném biên, thủ môn K53CLC2 đã bất cẩn không chụp dính bóng, tạo cơ hội ngon ăn cho đàn chị. Cầu thủ số 5 Hà Khuyên của K52F.G.CLC2 đã tận dụng thành công cơ hội đó, ghi bàn thắng duy nhất quyết định tỷ số chung cuộc 1 – 0  cho trận đấu, đem về cho đội mình 3 điểm đầu tiên.

K53C – K52C, C1 : 2 – 2

Trận đấu bắt đầu bằng một cú tấn công nhanh của liên quân K52C,C1, song chỉ 2 phút sau, K53C đột ngột dâng cao, phản công nhanh và mở bàn thắng đầu tiên. Phút 14 của hiệp 1, áo số 7 – Ngọc Hiệp của K53C thành công trong pha tranh chấp với hai cầu thủ đối phương nâng tỉ số lên 2 – 0. Tuy nhiên, ngay sau đó, cầu thủ Nguyễn Thị Ly với lợi thế tốc độ đã đem về bàn thắng đầu tiên cho K52C, C1 đồng thời kết thúc hiệp 1 trận đấu. Sang hiệp 2, “át chủ bài” – Nguyệt My của K52C,C1 đã kiến tạo một bàn thắng đẹp mắt, ấn định tỉ số chung cuộc 2-2.

Games3

K51G – K50B : 3 – 1

Thế trận giằng co ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất của Hiệp 1 được ghi bởi  Mai Bội – K51C. Bước qua hiệp 2, K51G vẫn giành thế chủ động trên phần sân của đối phương, tuy nhiên, hàng phòng thủ của K50B tỏ ra vô cùng chắc chắn. Nhưng “Cô gái vàng” – Ngọc Bội đã nhanh 2– 0. Với  sự quyết tâm cao độ, cầu thủ Kim Ngân cùng với  cách xử lí tính huống thông minh đã phá vỡ  thành công hàng phòng thủ của đội bạn, rút ngắn tỉ số xuống 2 -1. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc ở đây, song, trong những giây cuối cùng, cầu thủ Ái Lộc của K51G bất ngờ làm lưới đối phương rung lên một lần nữa, kết thúc trận đấu với tỉ số 3 – 1.

K53D – K53F: 1-1.

Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 1, cả hai đội đều đã làm nức lòng người xem bằng những tình huống tấn công nhanh – sắc. Phút thứ 10, K53F đã có một pha phản công mãnh liệt từ cánh phải, cầu thủ mang áo 18 – Gấm đã chớp ngay thời cơ sút tung lưới đối thủ. Mặc dù bị dẫn trước nhưng đội K53D không hề bị mất tinh thần. Từ một pha cướp bóng ở giữa sân, số 9 của K53D đã ra chân sút bóng nhưng đáng tiếc chạm phải cột dọc. Hiệp 1kết thúc với phần thắng nghiêng về K53F.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên. Không khí càng ngày càng nóng lên với những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ của đội K53D. Trong vòng cấm của K53F, cầu thủ số 7 của K53D đã có một pha tranh chấp với hậu vệ đối phương, giành được bóng và ngay lập tức ra chân đưa bóng vào khung thành đội bạn ở phút 24. Trận đấu kết thúc với kết quả chung cuộc 1 – 1.

Games2 (1)

Bóng đá nam:

K51G – K52BFB: 10 – 2

Cuộc tranh tài diễn ra gay cấn ngay từ phút đầu tiên. Chỉ sau 25 giây, Tạ Trường Luật của K51G đã bất ngờ ghi bàn thắng mở tỉ số cho trận đấu. Nhưng chỉ ít phút sau đó, cầu thủ số 21 của K52BFB đã gỡ hòa bằng một pha bóng đẹp mắt. Trước khi kết thúc hiệp 1, K51G đã nhanh chóng nâng tỉ số lên 3 – 1. Khi hiệp 2 vừa chỉ mới bắt đầu, thủ môn của K52BFB đã vô tình phản lưới nhà, ghi bàn thắng thứ 4 cho đội bạn. Đặng Thanh Trường Sơn của K51G lại ghi liên tiếp 3 bàn, cùng với 2 bàn thắng được ghi bởi số 7 và số 102, K51G đã vươn lên dẫn trước. Hoàng Dũng gỡ gạc cho K51BFB bằng một bàn thắng nữa, khiến không khí trên sân nóng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Trường Sơn K51G lập công và ấn định tỉ số 10 – 2 cho trận đấu.

K53CLC1 – K52G.F.CLC2: 0 – 7

Đầu hiệp 1, Mạnh Hùng của liên quân K52G.F.CLC2 ghi bàn thắng đầu tiên, hứa hẹn một trận đấu đầy kịch tính. Ngay sau đó, Nguyễn Anh Tùng lại đem về cho K52G.F.CLC2 thêm 2 bàn thắng, khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỉ số 0 – 3.Hiệp 2 diễn ra với lợi thế vẫn nghiêng về K52G.F.CLC2, Anh Tùng tiếp tục ghi bàn thắng, nâng tỉ số lên 0 – 4. Không dừng lại ở đó, Lê Sơn K52G.F.CLC2 cùng đồng đội Mạnh Hùng ghi thêm 2 bàn thắng trong tiếng hò reo cổ vũ của cổ động viên. Cuối trận đấu, người lập công tiếp tục lại là Lê Sơn. Mặc dù đã cố gắng hết mình nhưng cuối cùng, K53CLC1 đành nhường chiến thắng lại cho K52G.F.CLC2 với tỉ số áp đảo 0 – 7.

K51C.C1.D – K50C: 1 – 6

Có thể nói, đây là trận đấu nhận nhiều thẻ vàng nhất buổi sáng hôm nay với 3 thẻ vàng cho cả hai đội, 1 cho K51C.C1.D và 2 cho K50C. Tuy nhiên, không bị ảnh hưởng bởi điều đó, các cầu thủ vẫn rất nổ lực, cống hiến hết mình. Hiệp đầu tiên, cầu thủ số 10 của K50C ghi cú đúp giúp K50C vươn lên dẫn trước với tỉ số 0 – 2. Trong hiệp 2, K50C vẫn giành thế chủ động, sau một loạt tình huống gay cấn, các cầu thủ số 17, số 10 và số 7 – Thanh Long của K50C ghi thêm 3 bàn thắng nữa một cách đầy ấn tượng. Không lâu sau đó, cũng chính cầu thủ mang áo số 17 là người lập công ghi bàn thắng cuối cùng cho K50C bằng một pha bóng đẹp mắt. Về K51C.C1.D, mặc dù bị dẫn trước nhưng K51C.C1.D vẫn quyết không bỏ cuộc, trong hiệp 2 này, cầu thủ số 66 cũng rất nổ lực ghi bàn thắng đầu tiên về cho đội của mình. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1 – 6 nghiêng về cho K50C.

K51E.A.CLC2 – K53D: 11 – 0

Khi hiệp một chỉ mới bắt đầu, Nguyễn Hiếu Hiệp của liên quân K51E.A.CLC2 đã ghi bàn thắng. Sau đó không lâu, số 4 Phạm Quốc Công nâng tỉ số lên 2 – 0. Gần cuối hiệp 1, Lê Hùng Cường lập cú đúp vào phút thứ 15 và 17 củng cố thế dẫn trước cho đội mình. Không những thế, trận đấu còn chứng kiến 2 pha ghi bàn đẹp mắt của số 69 Trần Ngọc Nam, pha lập công của Duy Minh vào phút 34 và của Văn Ngọc vào phút 39. Cuối cùng, không thể không nhắc đến 3 lần lập công của cầu thủ số 13 vào phút thứ 36, 38 và 40 ấn định tỉ số áp đảo 11 – 0 cho trận đấu.

Hoàng Oanh – Bích Nguyệt – Minh Thái.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %