[TOP 20 FTUSHINE] PHẠM TRẦN NHƯ NHƯ: “NGƯỜI ĐAM MÊ NGHỆ THUẬT CÓ BAO GIỜ HÀI LÒNG VỚI BẢN THÂN ĐÂU!”

[TOP 20 FTUSHINE] PHẠM TRẦN NHƯ NHƯ: “NGƯỜI ĐAM MÊ NGHỆ THUẬT CÓ BAO GIỜ HÀI LÒNG VỚI BẢN THÂN ĐÂU!”

Published by huu.ftunews on

0 0
Read Time:7 Minute, 47 Second

(FTUNEWS) – Ít ai biết được rằng Như Như từng là một thành viên “hụt” của The Aliens – Quán quân FTUShine 2015 bảng B. Gọi là “hụt” bởi lẽ Như Như không may mắn gặp tai nạn trước vòng sơ khảo hai ngày, vì thế cô không thể có mặt khi các thành viên còn lại trong nhóm biểu diễn được. Vậy là Như Như đành lỗi hẹn với một mùa FTUShine khi đam mê âm nhạc đang mãnh liệt nhất. Hai năm gặp lại, tình yêu dành cho âm nhạc của cô vẫn không hề thay đổi và có lẽ kết quả Top 20 là phần quà xứng đáng cho những ai can đảm theo đuổi đam mê giống Như Như vậy.

 

Như Như không giấu nổi xúc động khi chia sẻ về những kỉ niệm của mình trước vòng Sơ khảo của FTUShine hai mùa 2015 và 2017. Nếu như ở năm 2015 Như Như không thể tiếp tục tham gia thi cùng các bạn (lí do nói trên) khi tất cả đã sẵn sàng thì đến năm 2017, trước ngày sơ khảo ba hôm, Như Như sốt nặng, giọng không lên nổi những nốt cao cho bài hát Như đã tập luyện rất nhiều. Có lúc Như đã nghĩ “hình như ông trời lại một lần nữa muốn tước đoạt đi trải nghiệm đẹp cuối đời sinh viên của mình”. Hai năm trước, khi chứng kiến các bạn bước lên bục vinh quang từng bạn từng bạn một, đó quả là một quãng thời gian khó khăn với Như Như: phần mừng cho các bạn đã chứng minh được tài năng; phần vì tủi thân bởi mình đã không thể đứng trên bục với các bạn vì lí do quá oái ăm. Những ám ảnh đó khiến cho cô gái có vẻ ngoài dù mạnh mẽ cũng phải lo lắng rất nhiều cho lần thi quyết định này.

“Hai năm trước, khi chứng kiến các bạn bước lên bục vinh quang từng bạn từng bạn một, đó quả là một quãng thời gian khó khăn với Như Như: phần mừng cho các bạn đã chứng minh được tài năng; phần vì tủi thân bởi mình đã không thể đứng trên bục với các bạn vì lí do quá oái ăm.”

Như Như khiến FTUNEWS bất ngờ khi chia sẻ: “Một vài người bạn theo mình đến vòng sơ khảo đã ép mình đổi bài hát để phù hợp với tình hình sức khỏe ở những phút cuối”. Mỗi chúng ta luôn có những quyết định liều lĩnh tại những thời khắc quan trọng, và với Như Như, quyết định thay đổi bài hát ngày hôm ấy có lẽ đã đúng đắn khi giúp Như vừa khoe được thế mạnh của mình, khiến phần thi thành công cũng như không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe bản thân.

Khi được hỏi giữa hai chọn lựa một là vào thẳng vòng chung kết nhưng không được biểu diễn; hai là được biểu diễn nhưng có nguy cơ rớt vòng chung kết, Như Như không ngần ngại trả lời: “mình sẽ chọn được biểu diễn”. Như Như còn bộc bạch thêm “mình tới với FTU Shine là để thỏa mãn đam mê được đứng trên sân khấu, được đưa tiếng hát đến với mọi người. Mình muốn có càng nhiều cơ hội để thể hiện mình càng tốt, bởi sau mỗi lần biểu diễn, bản thân mình lại hoàn thiện hơn. Nếu đi đường tắt, mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được vẻ đẹp của con đường ngoằn ngoèo đi tới thành công. Tuy được vào chung kết rất quan trọng, nhưng có lẽ sức hút của “con đường dài” lại mãnh liệt hơn cả, dù cho giữa đường sẽ phải dừng lại đi nữa.”

“Nếu đi đường tắt, mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được vẻ đẹp của con đường ngoằn ngoèo đi tới thành công. Tuy được vào chung kết rất quan trọng, nhưng có lẽ sức hút của “con đường dài” lại mãnh liệt hơn cả, dù cho giữa đường sẽ phải dừng lại đi nữa.”

Khi được hỏi giữa hai chọn lựa một là vào thẳng vòng chung kết nhưng không được biểu diễn; hai là được biểu diễn nhưng có nguy cơ rớt vòng chung kết, Như Như không ngần ngại trả lời: “mình sẽ chọn được biểu diễn”. Như Như còn bộc bạch thêm “mình tới với FTU Shine là để thỏa mãn đam mê được đứng trên sân khấu, được đưa tiếng hát đến với mọi người. Mình muốn có càng nhiều cơ hội để thể hiện mình càng tốt, bởi sau mỗi lần biểu diễn, bản thân mình lại hoàn thiện hơn. Nếu đi đường tắt, mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được vẻ đẹp của con đường ngoằn ngoèo đi tới thành công. Tuy được vào chung kết rất quan trọng, nhưng có lẽ sức hút của “con đường dài” lại mãnh liệt hơn cả, dù cho giữa đường sẽ phải dừng lại đi nữa.”

“Nếu đi đường tắt, mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được vẻ đẹp của con đường ngoằn ngoèo đi tới thành công. Tuy được vào chung kết rất quan trọng, nhưng có lẽ sức hút của “con đường dài” lại mãnh liệt hơn cả, dù cho giữa đường sẽ phải dừng lại đi nữa.”

 

Cũng chính vì là người bị “con đường dài” là quyết tâm theo đuổi đam mê cuốn hút mà khi được nhận xét về những đối thủ của mình, Như Như kiên quyết cho rằng người tiềm năng và xứng đáng nhất là “người có đam mê mãnh liệt và cam tâm đánh đổi để đem đến cho người xem và ban giám khảo những màn trình diễn đi vào lòng người nhất. Ẩn số này, qua quá trình cọ sát mới có thể tìm ra được.”

“Người xứng đáng nhất là người có đam mê mãnh liệt và cam tâm đánh đổi để đem đến cho người xem và ban giám khảo những màn trình diễn đi vào lòng người nhất. Ẩn số này, qua quá trình cọ sát mới có thể tìm ra được.”

Không chỉ là một cô gái có giọng hát hay, Như Như còn có khả năng và đam mê mãnh liệt ở các vũ đạo nhảy. Dù là sinh viên khối ngành Tài chính nhưng hai tổ chức ở trường Như Như tham gia đều liên quan đến nghệ thuật (nhảy và hát). Điều may mắn nhất có lẽ Như Như có được là sự ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ. Như Như nói rằng ở nhà ba mẹ cũng rất thích hát dù không có chuyên môn. Có lẽ cũng vì thế mà bố mẹ đã truyền cho cô niềm yêu thích âm nhạc từ những ngày rất nhỏ, để rồi khi lớn lên, ca từ và thanh âm như là cội nguồn cuộc sống của Như Như vậy. Như chia sẻ, có lúc bố mẹ còn động viên cô tham dự các khóa học thanh nhạc chuyên nghiệp để hoàn thiện bản thân mình cũng như hãy can đảm tham dự các cuộc thi lớn như The Voice, Vietnam Idol. Tuy nhiên cô chưa tự tin vào bản thân và cũng muốn tiết kiệm cho ba mẹ nên không đồng ý tham gia. Thế nên, với Như Như, FTUShine quả thực là một sân khấu để cô có thể sống hết mình với niềm yêu thích của bản thân.

Tự nhận mình là một người có ngôn ngữ hình thể rất xấu khi hát. Như Như không giấu nổi buồn cười khi thú thật dù là dân nhảy nhưng khi biểu diễn hát cơ thể cô lại đơ ra như…Robot vậy. Nhưng khi đã lọt vào Top 20, Như Như quyết tâm sẽ rèn luyện để phần trình diễn của mình hoàn thiện hơn để không uổng công gia đình và bạn bè luôn ở bên và động viên cô suốt những ngày tháng theo đuổi sở thích của mình.

Đến cuối cùng lúc biết tin mình đậu, Như Như vẫn là một cô nàng đặc biệt khi được hỏi phỏng vấn mới vỡ òa là mình đậu rồi, trước đó cô không hề cập nhật kết quả vì nghĩ mình không có nhiều cơ hội vào vòng trong. Với Như, đó là một trong những cảm giác hạnh phúc nhất, khiến cả ngày không vui của cô trở nên vui vẻ. Còn với FTUNEWS, được tiếp xúc và nói chuyện với một người dành trọn niềm thương cho âm nhạc như Như cũng là một trong những trải nghiệm hạnh phúc nhất. Bởi lẽ, ở FTUShine, chúng ta không chỉ vui vì một danh xưng, chúng ta bắt gặp niềm vui khi âm nhạc là người bạn tuyệt vời cho những ai từng yêu nó, và dám theo đuổi nó đến cùng vậy.

Bài viết: Quỳnh Hương (Hữu) 

Hình ảnh: Minh Khang, Trúc Nhi

Thiết kế: Xuân Trường

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: FTUShine