Về K55: Sau những ngày đầu “chạm ngõ” Ngoại thương

Về K55: Sau những ngày đầu “chạm ngõ” Ngoại thương

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:3 Minute, 51 Second

(FTUNEWS) – Một mùa tuyển sinh nữa lại đến, và góc nhỏ D5 lại sắp chào đón một thế hệ mới nữa – K55, bước vào khoảng sân nhỏ bé của mình, để làm đầy những góc hành lang hẹp của tòa nhà 6 lầu giản dị. Hãy lắng nghe những “K54-“ nói gì về những ứng cử viên cho thế hệ đang rất được mong đợi này nhé!

Mạnh dạn, tự tin không kém thế hệ K54

Các 98ers là thế hệ thứ hai tham dự kỳ thi tuyển THPT Quốc gia và tham gia xét tuyển theo hình thức mới do Bộ Giáo dục quy định. Vì thế, các bạn đã có sự chuẩn bị tâm thế cho những lựa chọn tương lai của mình. Bắt đầu từ khoảng tháng 5, trên trang confessions của FTU2 đã bắt đầu xuất hiện những thắc mắc của các pre-K55 về cách thức ôn thi, điểm chuẩn các năm của trường, môi trường học tập,… và được các anh chị comment giải đáp rất nhiệt tình.

T.L, một thành viên của dự án “FTU2 K55 – Hỗ trợ tân sinh viên” cho biết, fanpage bắt đầu chia sẻ những kinh nghiệm ôn tập, kiến thức và mẹo vặt từ tháng 3 đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các Hổ. “Các em rất nhiệt tình theo dõi bài viết của page cũng như đặt rất nhiều câu hỏi về cho các admin.” – T.L chia sẻ. Sự chăm chỉ, chủ động và nhiệt tình đó cho thấy các pre-K55 đã sớm có mục tiêu cũng như có ý thức học tập tốt để có thể chính thức vào cổng trường Ngoại thương Sài Gòn. T.M, một K53-er cũng nhận xét, so với K54, những bạn Hổ có mong ước vào Ngoại thương tỏ ra rất mạnh dạn trong việc tìm hiểu trước môi trường này, “như là một K54 “phiên bản nâng cấp” vậy.”

12091186_985276524848149_8015416755195324410_o

Lại một thế hệ “siêu dễ thương” của Phờ-tu!

Có nhiều người bảo, dân Ngoại thương rất “chảnh” trong lời ăn tiếng nói của mình. Nhưng những K55-to-be đã chứng minh điều ngược lại. Dù chỉ mới làm quen với các anh chị đi trước qua Facebook, nhưng các bạn đều rất lịch sự, lễ phép.

Là trang thông tin đầu tiên cập nhật phổ điểm của kỳ thi TPT Quốc gia 2016, fanpage FTUNEWS nhận được rất nhiều tin nhắn của các 98ers xoay quanh các ngành học và thậm chí là… nhờ các admin dự đoán điểm chuẩn năm nay. “Nhưng tin nào các em cũng dạ thưa rất dễ thương.” – Như Quỳnh, một trong những thành viên của CLB nhận xét.

Group “K55 FTU2 – GROUP CHÍNH THỨC” được tạo cách đây khoảng một tháng cũng là một “mái nhà chung” mà các ứng cử viên cho thế hệ K55 hoạt động tích cực. Kể từ khi điểm thi chính thức được công bố, ngày nào group cũng nhộp nhịp những dòng tâm sự của các em, nào là nên chọn FTU1 hay FTU2, bấy nhiêu điểm thì có đỗ ngành mình thích hay không. “Thương nhất là có nhiều em thi điểm không khả quan, biết mình sẽ phải rẽ sang con đường khác, nhưng vẫn nói là sẽ luôn yêu mến và mãi giữ Phờ-tu như một ước mơ của đời mình.” – Thu Hiền, một K54 chia sẻ.

12036861_982228298486305_2692643966723197196_n

Niềm hi vọng mới của Ngoại thương

Vậy là sau chỉ vài tháng “ra mắt” với thế hệ “K54-”, các pre-K55 đã để lại những ấn tượng đẹp cho những “người già” đã trải qua hơn một năm quãng đời sinh viên tại Phờ-tu bằng sự nhiệt huyết, chân thành và tình yêu to lớn mà các em đã dành cho nơi đây.

Hành trình 55 năm của FTU là quãng thời gian dài mà 54 thế hệ đã để lại những dấu chân của mình, làm rạng danh cái tên Ngoại thương, biến Ngoại thương thành một ước mơ mà nhiều bạn lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu trong suốt những năm ngồi ghế nhà trường. K55, với nguồn năng lực, năng lượng và tình cảm đặc biệt cho Ngoại thương, sẽ là thế hệ tiếp nối, viết lên những câu chuyện thật dài về ngôi trường bé nhỏ mà lúc nào cũng nhộn nhịp này.

An Xuân (Nhí)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %