
(FTUNEWS) – Gặp lại nàng Á khôi 2 đồng thời là Hoa khôi được yêu thích nhất của Duyên dáng Ngoại thương 2014 sau đêm Chung kết, FTUNEWS đã có một cuộc trò chuyện thú vị. Khánh Ly vẫn là cô gái Huế ngọt ngào và vô tư, trên sân khấu và dưới dân khấu, trước FTUCharm và sau FTUCharm, cô gái này vẫn không nhiều thay đổi.
- Á khôi 1 Ngoại thương 2014: “Phải thay đổi để cảm nhận cuộc sống”
- Tân Hoa khôi – “Vy có quyền nỗ lực để hoàn thiện mình”
- Chung kết FTUCharm 2014 – Ở nơi không có ánh đèn sân khấu
FTUNEWS: Cảm xúc của Khánh Ly khi nhận giải là gì? Thi mà không có gia đình ở bên, ai là người đầu tiên trong gia đình Ly chia sẻ tin vui này?
Khánh Ly: Cảm xúc đầu tiên là vô cùng ngỡ ngàng, vì mình là người đầu tiên được xướng tên mà. Cảm giác hạnh phúc len lỏi và chảy rạo rực khắp người cứ làm mình lâng lâng mãi. Đến giờ chỉ cần nhớ lại mình vẫn còn thấy vui lắm, nói hơi quá thì cứ như một chất gây nghiện vậy (cười). Dù gia đình không thể có mặt trong đêm Chung kết nhưng mình vẫn không hề cô đơn khi vây quanh là bao nhiêu bạn bè, anh chị và những người yêu quý mình. Rời sân khấu, mình gọi điện thoại cho mẹ ngay lập tức. Cả gia đình tranh nhau nghe máy để nói chuyện cùng cô con gái, đứa em gái út. Mình bất giác nghĩ, được là một niềm tự hào nho nhỏ của bố mẹ cũng thật là tuyệt vời.
FTUNEWS: Hoa khôi được yêu thích nhất và Á khôi 2, danh hiệu nào ý nghĩa hơn với Khánh Ly?
FTUNEWS: Ngày đi học đầu tiên của Ly sau đêm Chung kết có gì khác không? Cảm giác quay về lại với những sinh hoạt ngày thường của 1 nữ sinh Ngoại thương, không ánh đèn sân khấu, như thế nào?
Khánh Ly: Mình vẫn thường liên tưởng đêm Chung kết FTUCharm như một giấc mơ, trong giấc mơ đó mình được khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, sải những bước đi tự tin nhất. Trở lại trường sau những phút giây hào nhoáng trên sân khấu, mình chỉ đơn giản tự nhủ bản thân "Tỉnh giấc rồi, mình vẫn là mình trước khi mơ giấc mơ đó, vẫn vô tư ăn vặt và hồn nhiên tám chuyện cùng bạn bè, thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên mè nheo như một đứa trẻ". Và mình vui khi mọi người vẫn luôn bên cạnh mình, như vốn dĩ trước đây vẫn thế.
Khánh Ly: Thực ra mình thấy không hẳn là quá tốt, nhưng mình cũng khá hài lòng với phần trả lời đó, đặc biệt là khi nghe tiếng vỗ tay reo hò của bạn bè và khán giả bên dưới. Ngay sau lúc đó mình chạy ngay vào cánh gà và ôm chặt người chị của mình, chỉ đơn giản nghĩ là thi xong rồi, giờ chị em mình lên kế hoạch xả hơi bù lại những ngày lao đầu chạy vừa qua. Thực ra nếu nói không kỳ vọng thì có vẻ giả dối, mình có kỳ vọng, nhưng niềm hi vọng đó chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, nhanh lắm (cười)
FTUNEWS: Từ danh hiệu này Khánh Ly đã có hình dung gì cho ước mơ trở thành MC nói tiếng Huế của mình chưa?
FTUNEWS