Thân tặng nữ sinh Ngoại thương

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 51 Second

 Lớp mười hai…

Cô bé có mái tóc rất dài ngập ngừng hỏi mẹ:
Con thi vào Ngoại thương mẹ nhé!
Mẹ chỉ mỉm cười khe khẽ:
Con yêu của mẹ học kinh tế có hợp không?

Có chứ mẹ!
Giờ con đã là nữ sinh Ngoại thương
Ngày ngày đến ngôi trường biết bao người mơ ước
Nơi chứa đầy những bất ngờ con không bao giờ biết trước
Nơi cuối cùng con đã tìm được chính con…

 

Ngày xưa con chọn Ngoại thương chỉ vì ý nghĩ cũ mòn
Tấm bằng trường ấy sẽ giúp con khi nộp đơn xin việc
Cái tuổi đầu đời chỉ nghĩ thế thôi chứ đã biết gì mà yêu tha thiết
Để hóa thành những vần thơ con viết hôm nay

 

Nhờ ngôi trường này con đổi thay lúc nào cũng chẳng hay
Đứa con gái mẹ ngày xưa dáng gầy và nhút nhát
Sau mấy năm đã dám đứng trước đám đông mà hát
Đã biết trang điểm vào cho đôi mắt hút hồn hơn
Đã cùng Đoàn đi tình nguyện khắp cùng cốc thâm sơn
Đã cùng Hội cháy hết mình trong những đêm Duyên dáng
Niềm vui cứ đến với con từng ngày từng tháng
Con đã hiểu rằng, cuộc đời đáng sống biết bao

 

Con còn học được những điều lớn lao
Cuộc sống là những đường cung, cầu không cân xứng
Mồ hôi phải đổ cho mỗi phần tăng trưởng
Sân chơi toàn cầu không phải nơi kẻ lười nhác hưởng vinh hoa

 

Con đã biết ngậm ngùi trước thân phận đất nước ta
Chòng chành trên con thuyền vội lao ra biển lớn
Thua về trí tuệ thật vô cùng đau đớn
Con thấm thía điều này qua ánh mắt của thầy cô

 

Những môn học cho con biết ước mơ xa
Qua những khái niệm phát triển, công bằng và bình đẳng
Con đã hiểu kinh tế là cuộc đấu tranh dai dẳng
Để hạnh phúc về xua cay đắng, khổ đau

 

Con cứ tưởng làm kinh doanh là phải lọc lừa nhau
Giờ con đã hiểu, ở đâu cũng cần đạo đức
Trong một môi trường toàn cầu đích thực
Thiếu đạo đức của riêng mình, con sẽ đối mặt vực sâu

 

Khô khan lắm những hợp đồng thuê tàu, lưu cước
Phức tạp thay chuyện giám định hàng trước hay sau
Nhưng học qua rồi, con mới hiểu tại sao
Mỗi sinh viên như con đều phải hiểu thật sâu nghiệp vụ
Bởi chỉ sai sót một chứng từ thôi cũng đủ
Khiến bao bạc tiền, công sức đổ xuống sông…

 

Con đã thực sự yêu Trường mẹ có biết không
Bởi Trường đã dạy con điều lớn lao hơn cái vòng quay học xong rồi xin việc
Con đã tìm được đam mê qua bài học về thương trường khốc liệt
Qua lời giảng của những người thầy tận tâm đầy nhiệt huyết
Tóc đã pha sương hay mới lên lớp lần đầu

 

Con yêu Trường vì dù ở nơi đâu
Chất Ngoại thương cũng không phai sắc, đổi màu
Nước cờ “thần sầu” trên những bàn đàm phán
Hay sự vẹn toàn trong từng phương án kinh doanh
Đều thấp thoáng bóng hình của những nữ sinh
Từng lung linh trong những đêm thi sắc đẹp

 

Mẹ ơi, nếu thời gian cho con được phép
Trở lại những ngày cuối lớp mười hai
Con sẽ tự tin nhìn vào mắt mẹ cười tươi:
Con chỉ là nữ sinh Ngoại thương thôi, mẹ nhé!

9.2010

Thầy Khương Duy 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *